Người cộng sản ăn bẩn ghê!

Ảnh: theo báo Tiền Phong.

Phạm Minh Vũ

 
Suất ăn có 1 bát cơm trắng kèm theo 3 miếng sườn rim, vài cọng rau cải luộc và 1 cốc nhựa canh nước rau là một suất ăn của người đang bị cách ly tập trung tại bênh viện dã chiến số 3.
 
Theo phản ánh của những người cách ly tại Bệnh viện số 3 ở Hạ Long- Quảng Ninh, từ ngày họ được cách ly, gần như đều đều hàng ngày họ đều ăn những bữa cơm như vậy.
Nó có giá 70k.
 
Vì được hỗ trợ thêm từ tỉnh, nên trong mấy ngày Tết suất cơm vẫn như vậy, nhưng giá trị của nó lên tới 180k một suất.
 
Trung ương và địa phương rót về cộng lại mỗi người được 410k, nhưng mỗi người cách ly vẫn ăn có mỗi suất chỉ như thế.
 
Theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021, thì mỗi người dân trong nước bị đem đi cách ly tập trung phải trả 80k trên một ngày.
 
Trong số 410k của trung ương lẫn địa phương hỗ trợ cho người bị cách ly đó cũng trích từ ngân sách do thuế Dân đóng. Và tất nhiên cũng có một phần do người bị cách ly đóng.
Người cộng sản quá là man rợ, ăn không chừa cái gì.
 
Bị đem đi cách ly là một sự rủi ro lớn, với đa phần họ khó khăn.
 
Vậy mà lợi dụng dịch bệnh cúm tàu, cán bộ đảng viên không thể khước từ vì lòng tham đã trở thành bản chất.
 
410k một ngày mà cho ăn 50k, lời 360k trên mỗi người, hỏi bao nhiêu tiền đã chảy vào túi của cán bộ đảng viên tham lam trong những ngày qua?
Đúng là ăn bẩn như bọn cộng sản, chỉ có thế là tài.
 
Càng đẩy mạnh học tập tư tưởng đạo đức của ai đó là càng ăn tham, ăn bẩn và ăn không chừa một thứ gì.
Người cộng sản ăn bẩn ghê!