Quan đi ăn chơi - Dân tận cùng khổ!

 
Người ta tưởng Bệnh viện là nơi an toàn nhất, nhưng, dưới thời Covid, thì có lẽ là nơi nguy hiểm nhất đáng sợ nhất. Hôm nay, bệnh viện K Hà Nội phải đóng cửa mấy cơ sở vì có 10 ca dương tính sau khi sàng lọc chỉ hơn 100 người.
Như vậy, mức độ dịch bệnh ở trong cộng đồng hiện tại là cực kỳ đáng báo động. Nếu test tiếp mức độ rộng hơn thì xã hội Việt Nam có lẽ là loạn?
 
Theo bộ công an báo cáo, chỉ trong 4 tháng qua người TQ nhập lậu vào Việt Nam hơn một ngàn bốn trăm người. Đó là con số biết được, trên thực tế chắc phải hàng chục ngàn người TQ đi lậu qua VN, trong đó không ít chính những người trong tổ kiểm soát, chống dịch lại là nội gián đưa người TQ sang. Và câu hỏi sao người TQ qua Việt Nam nhiều và liên tục như thế để làm gì chỉ có cục tình báo biết.
 
Hiện tại, dịch bệnh đang làm rối loạn xã hội Việt Nam. Nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu phá sản, vì ngoi ngóp khi mới thoát qua 3 lần dịch. Nhiều bệnh viện bị phong tỏa, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Điều này, do sư chủ quan khinh dịch của giới lãnh đạo Việt Nam.


 
Khi mở rộng các khu du lịch trong thời gian vừa qua, như Chùa Tam Chúc, Biển Vũng Tàu, Đà Lạt, chính sự chủ quan đó tạo tiền để dịch phát tán trong cộng đồng.
 
———
 
Dịch đang có nguy cơ bùng phát dữ dội như thế, nhưng mới đây, trên cổng thông tin Đấu thầu điện tử của bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng cuộc đấu thầu cho các cán bộ của Thành uỷ Hà Nội đi chơi và nghỉ dưỡng hôm 06/05/2021[*].
 
Trong gói thầu này, thuộc hoạt động chi thường xuyên. Nó gồm hai khoản chi. Khoản thứ nhất trị giá bảy trăm năm mươi triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng cho chuyến đi nghỉ mát của 33 quan chức thuộc Thành uỷ HN dọc các thành phố Tây Nguyên: Kontum, Pleyku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt trong thời gian một tuần.
Khoản thứ hai tổng chi phí bốn tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm ngàn cho 749 quan chức, công chức ăn chơi tắm biển Đồ Sơn, Hải Phòng trung bình 5 ngày 4 đêm. Và thành ủy do Đinh Tiến Dũng lãnh đạo trích ra thêm năm trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn dự phòng để đảm bảo chuyến đi thoải mái nhất.
Bỏ số tiền gần 6 tỷ rưỡi cho chuyến đi chơi, nghỉ mát, đàn đúm của quan chức trong khi nhân dân lao đao vì dịch bệnh, và cả nước đang khốn khổ điêu tàn vì những não trạng lãnh đạo không biết làm gì chỉ ăn chơi trác táng trên xương máu nhân dân. Quan chức vô cảm.
Đó chỉ là mới Hà Nội thôi, các tỉnh thành khác cũng đâu có kém cạnh.
Tôi nhớ tới bát cơm chan nước của em học sinh Đăk Nông hay bát cơm trộn ve sầu của cu em Vụ Bổn Đắk Lắk, không biết các em có biết sắp tới các quan ở Hà Nội sẽ tổ chức những buổi tụ tập ăn chơi ngay ở tỉnh các em?

———-