WHO

Nguyen Khan|

Nửa thế kỷ trước, khi NR bỡ ngỡ bước vào lớp Đệ Thất (lớp 6), cầm quyển sách tiếng Anh vỡ lòng "English For Today Book One", săm soi những con chữ lạ lẫm hoa cả mắt, lòng không khỏi hồi hộp lo âu, rằng tiếng Việt chưa sạch lỗi chính tả thì tiếng Anh làm sao mà...!!

Lo âu quả không thừa, chưa nói đến ngữ nghĩa, idioms hay văn phạm, chỉ mới đụng đến phần phát âm là muốn thụt lưỡi, méo miệng rồi. Tỉ như phát âm mạo từ "The"...

NR phải dùng bút chì ký âm bằng Việt ngữ bên dưới từ Anh ngữ cho dễ nhớ. Ví dụ như chữ Who ký âm là Hu...

Cho nên, khi nhìn vào từ viết tắt của tổ chức y tế thế giới WHO, bệnh dốt tiếng Anh xưa quay về làm NR liên tưởng đến tiếng hu hu... Của ai đó.

Thấy cũng trùng hợp, WHO được thành lập ngày 7/4/1948, song khi đối mặt với dịch SARS 2002, hay dịch cúm lợn MERS 2009, số người lây nhiễm ít nhưng số tử vong rất cao, nhất là dịch MERS. WHO xuất hiện như kền kền đánh mùi xác chết, bởi nơi nào WHO lăng xăng lái xái, chạy tới chạy lui... Là nơi ấy đang não nuột vang tiếng ò e tang nhạc hu hu...

Nhưng ngày 7/4 vừa qua, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 71 của WHO, thì tiếng hu hu... Không dành riêng cho thân nhân những người bị mất mạng trong đại dịch cúm Tàu, mà còn dành cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu, họ đã không cầm được nước mắt khi bất lực tiễn đưa quá nhiều người từ giả cõi đời một cách oan uổng, nhất là tại những tâm dịch, bệnh viện quá tải buộc các thầy thuốc phải chọn lựa nên cứu ai, và ai đành phải bỏ mặc cho chết... Một sự chọn lựa bằng nước mắt không dễ dàng gì.

Góp phần làm tăng thêm nhiều tiếng hu hu... Không đáng có ấy là sự giấu dịch, sự bưng bít thông tin dịch bệnh của nhà cầm quyền độc tài gian manh TC (Trung Cộng), làm thế giới không có thông tin đầy đủ và kịp thời để ứng phó đúng mực với dịch, trong đó WHO bị nhiều nước tố cáo thiên vị, tiếp tay cho TC che giấu và hạ thấp mứt độ nguy hiểm của đại dịch, là thủ phạm đẩy nhân loại chìm đắm vào địa ngục tang tóc với hàng triệu tiếng hu hu... Do vậy, nhiều nước đang muốn tiếng hu hu... Phải trở về với WHO.

Mỹ là nước góp kinh phí nhiều nhất cho WHO, nhưng WHO không bảo vệ an toàn cho người Mỹ mà bảo vệ lợi ích cho TC bất kể lợi ích đó được đánh đổi bằng hàng triệu tiếng hu hu... Trên thế giới, làm Tổng thống Trunp điên tiết. Biệt tài gian manh của Bắc Kinh khiến Mỹ phải chào thua. Bắc Kinh góp kinh phí cho WHO chỉ bằng 1/10 kinh phí đóng góp của Mỹ, song có thể Bắc Kinh ranh ma nhét "bánh mì" vào túi riêng giới lãnh đạo WHO, nên số lượng đóng góp chung khổng lồ của Mỹ cho WHO chẳng có mấy ý nghĩa so với túi riêng mà giới lãnh đạo WHO có thể nhận được từ TC.

Nó giúp ta hiểu được phần nào lý do một số mệnh quan nhà ta, tuy hiểu rất rõ vốn Tàu chẳng đem lại lợi ích gì, thường là "sập hầm đinh", dự án Cát Linh - Hà Đông là một trong rất nhiều ví dụ, song nhiều mệnh quan vẫn cứ chết mê chết mệt với vốn Tàu.

Khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích, chứng minh sự phi lý và lên án những quyết định thiên vị TC của WHO làm Mỹ và thế giới bị thảm họa cúm Tàu, Tổng Giám đốc WHO ngọng lưỡi, lộ nguyên bản chất xã hội đen đớp chác hăm he rằng, Mỹ hãy thôi chính trị hóa dịch cúm nếu không muốn có thêm nhiều túi đựng xác chết.

Làm ta liên tưởng đến các quan chức nhà ta khi bị mạng xã hội chỉ trích về vốn Tàu, bị chạm nọc nên giãy nảy hăm he rằng, phải xử lý những kẻ lợi dụng... Để chia rẽ tình hữu nghị Việt - Trung. Không lẽ các mệnh quan ấy không biết tình hữu nghị Việt - Trung chân thành và thắm thiết thế nào ngoài Biển Đông?

Nhưng nay thì chắc WHO đã bắt đầu hu hu... Khi Mỹ đang xem xét ngưng đóng kinh phí cho WHO, để xem số bánh mì nhận được từ Bắc Kinh có đủ cho giới lãnh đạo WHO ăn cầm hơi duy trì hoạt động bình thường ?
Và hu hu... Hơn nữa khi Quốc Hội Anh đang kêu gọi thành lập Tổ chức Y tế trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 để thay thế WHO. Hiện tại rất nhiều nước bất mãn và lên án WHO, nên khả năng Quốc Hội Anh vận động thành công Tổ chức Y tế G20 là không nhỏ, và khi ấy WHO, Tổng Giám đốc và ê kíp lãnh đạo WHO sẽ hu hu... Bao lâu mới nín?