Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư bị đánh đập cùm chân

Việt Tân 
 
Ông Trịnh Bá Tư hiện tại đang tuyệt thực ngày thứ 14 vì bị trại giam số 6 tại Nghệ An đánh đập, cùm tay chân khi ông Tư viết đơn tố cáo trại giam.
 
Hôm nay ngày 20 Tháng Chín, 2022, ông Trịnh Bá Khiêm, bố của ông Trịnh Bá Tư, đi 6 giờ đồng hồ, vượt 560 km cả đi lẫn về để thăm ông Tư tại cổng trại số 6 Nghệ An. khi tới trại thì được thông báo ông Tư đang bị kỉ luật vì đã viết đơn vu cáo, bị kỉ luật thì 2 tháng mới được thăm gặp một lần, tháng này được gặp thì tháng 10 không được gặp nữa.
 
Sau đó ông Tư được dẫn ra thăm gặp bố và cho biết rằng, ngày 6 Tháng Chín, 2022, ông bị đưa vào buồng làm việc, phải làm việc từ 4 đến 6 tiếng, và ông đã bị cùm chân 10 ngày( bị cùm chân như những người có án tử hình, ăn ngủ, tiểu tiện, đại tiện tại chỗ).
 
Sau 10 ngày kỉ luật bị cùm chân thì ông Tư bị chuyển sang buồng giam hình sự và ở với một người nữa, trước đó ông bị giam trong buồng giam an ninh, ông cũng cho biết rằng trong thời gian làm việc bị an ninh trại giam đánh đập.
Sau khi ông Tư nói mình bị đánh đập, an ninh trại 6 sợ tội ác của mình bị phơi bày nên ngay lập tức đám an ninh vây ông Tư lại vào kéo ông ra khỏi phòng thăm gặp, mặc dù giờ thăm gặp còn 20 phút nữa mới hết giờ.
 
Vì bị áp giải đi nên gia đình vẫn không biết được tình hình cụ thể ông bị bao nhiêu người đánh, đánh trong bao lâu, hiện nay ông Tư đang tuyệt thực ngày thứ 14, sức khỏe của ông Tư rất tệ, da trắng nhợt, người rất gầy và yếu.
 
Trại giam số 6 là nơi đã từng xảy ra các vụ ngược đãi tù nhân chính trị, ông Đỗ Công Đương, 58 tuổi, người Bắc Ninh qua đời ngày 2 tháng 8 năm 2022, trong thời gian đang thụ án tù với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, tuy nhiên trại giam từ chối cho gia đình mang xác về an táng.
 
Đây cũng là nơi thầy giáo Đào Quang Thực qua đời vào tháng 12 năm 2019 khi đang thụ án 13 năm tù giam với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Gia đình ông Thực cũng bị từ chối đem xác người thân về an táng mà phải chôn ngay trong trại giam.
 
Diễm Quỳnh