Phiên tòa phúc thẩm: Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân vẫn bị y án

Buổi sáng hôm Thứ Ba 18-2-2014, ngày Xử Phúc Thẩm Ls. Lê Quốc Quân, bắt đầu bằng căng thẳng. Công an dàn trận khắp nơi chung quanh khu vực dẫn vào Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội (Số 262 Đội Cấn, Ba Đình).

Một vài ngày trước đó, tại các địa phương có người đã bị sách nhiễu, ngăn cấm ra Hà Nội tham dự phiên tòa, dù là phiên tòa công khai. Nhiều nhà dân chủ dù là ở Nghệ An cũng đã bị công an kéo tới ngồi chận ngay trước nhà.

Đặc biệt, trước đó, công an Quận Đống Đa-Hà Nội đã gửi tin nhắn tới Linh mục Chính xứ Thái Hà, viết bằng ngôn ngữ nặng nề:

"Xin chào linh mục. Công an quận Đống Đa vào nhà thờ nhưng rất tiếc không gặp được ông. Vậy chúng tôi xin trao đổi với ông một số nội dung công việc như sau: Ngày 18/2/2014 Tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm ông Lê Quốc Quân về tội trốn thuế theo đúng trình tự của pháp luật. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đề nghị linh mục không tổ chức và cho người tụ tập tại nhà thờ rồi kéo đi tuần hành trên đường phố như ngày 2/10/2013 diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Quốc Quân. Kính chào linh mục, rất mong được linh mục và nhà thờ hợp tác."

Một trường hợp tiêu biểu khác là ông Trần Đức Trường là bố của Thanh Niên Công Giáo Trần Hữu Đức đang bị cầm tù oan trái. Công an buộc ông phải ký giấy không đi tham dự phiên tòa xử Ls. Lê Quốc Quân, nếu không họ sẽ không cấp giấy cho đi thăm tù anh Trần Hữu Đức nữa. Sau đây là các bằng chứng:


Tuy nhiên người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân từ cả 3 miền Trung, Nam, Bắc vẫn lên đường, trong số này có nhiều người lặn lội từ Sài Gòn ra.
Khu vực cách xa tòa án đã bị phong tỏa. Không khí căng thẳng đang bao trùm Hà Nội. Công an sắc phục và công an giả dạng đủ loại đoàn thể đang chia nhau đi chận các ngã đường.
Số bà con đến khu vực tòa án để ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân đã lên đến khoảng 500 người. Một số khác đã tìm nhiều cách vượt các rào cản của công an Nghệ An mới đến được Hà Nội.

Trong khi đó một số đồng bào khác đang đã chuyển sang đường Kim Mã để đến khu toà án sau khi bị chận tại đường Giảng Võ.

Tại những nơi bị chận cách khu tòa án khoảng 300m, đồng bào hô to: "Đả đảo phiên tòa bất công", "Tự do cho Lê Quốc Quân".

Trước các nỗ lực ngăn chận và cố phá từ xa của công an, đồng bào phải chia nhau từng nhóm nhỏ và đi bằng nhiều đường đến điểm tập trung:

Tại khu đường Liêu Giai, đoàn người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân bắt đầu tụ lại và hô to: "Đả đảo phiên tòa bất công", "đả đảo phiên tòa lén lút".

Trong thời gian hành nghề luật sư, anh Lê Quốc Quân đã hướng dẫn miễn phí và giúp đỡ rất nhiều bà con dân oan, nay nhiều nông dân có mặt trong đoàn người ủng hộ hôm nay cũng có mặt trong dòng người là các doanh nhân, thanh niên sinh viên đã từng biết người luật sư nhân bản đầy lòng yêu nước Lê Quốc Quân. Đoàn người cùng nhau hát những bài hát yêu nước của nhạc sĩ Việt Khang: Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu và Trả Lại Cho Dân.

Cận kề ngày xét xử, LS Lê Quốc Quân vẫn đang tuyệt thực sang đến ngày thứ 16 và tiếp tục bị CA trại giam Hỏa Lò không cho gặp mặt luật sư để làm thủ tục bào chữa.

Theo tin từ gia đình, hôm 17/2, luật sư Bùi Quang Nghiêm đến trại giam gặp ông Quân thì bị từ chối với lý do cán bộ đi vắng chưa về. Trước đó, hôm 14/2, LS Hà Huy Sơn cũng bị từ chối với lý do mà CA trại giam đưa ra là “Ông Lê Quốc Quân từ chối không gặp”.

Tối chủ nhật, 16/2, tại nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) và nhà thờ Kỳ Đồng (Sài Gòn) đã đồng loạt diễn ra buổi thắp nến cầu nguyện cho LS Lê Quốc Quân với sự tham dự của hàng ngàn người.

Vì tuyệt thực suốt từ ngày 2/2/2014 để phản đối việc cai tù tịch thu kinh thánh và không cho anh hành đạo trong tù, Ls. Lê Quốc Quân đã không còn sức và ngã quị tại phiên xử hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Trâm, mẹ Ls Quân, òa khóc và vội cho mọi người bên ngoài được biết. Đoàn người ủng hộ quanh khu vực tòa án tràn đến gần để nghe tin càng lúc càng đông, chỉ còn cách khoảng 50m.

Để đối phó, công an lập tức đánh những đồng bào tràn đến đợt đầu và nay đang đưa các xe buýt đến để bắt người đem đi.
Với tình hình sôi sục bên ngoài toà án, nhà cầm quyền CSVN đã quyết định kết thúc buổi xử  hôm nay nhanh hơn dự tính. Sau khi đuổi cả mẹ và vợ anh Quân ra khỏi tòa, chánh án tuyên bố: Y án. Ls. Lê Quốc Quân tiếp tục bị giam cầm theo bản án 30 tháng tù giam vào năm ngoái.