Những sự thật đằng sau Quyết định 613 phân công Bộ trưởng Lương Tam Quang làm kinh tế

 Trần Hiếu Chân|

‘Đế chế Tô Lâm’ không phải bây giờ mới hình thành. Nhưng với tốc độ suy sụp về sức khỏe của Tổng bí thư, tân Chủ tịch nước đã chủ động tăng tốc một số ‘công tác chuẩn bị’ cho Hội nghị Trung ương 10 sắp tới và cho cả Đại hội 14 sang năm nữa. Nhờ đó, những sự thật được che dấu sau Quyết định số 613/QĐ-TTg đã hé lộ.
----------------
Cuộc cách mạng cung đình của tân Chủ tịch nước Tô Lâm trên thực tế là ‘vô tiền khoáng hậu’ thật! Tuy nhiên, nó cũng không thể ‘đổ bộ’ một cách dữ dội vào đất liền như ‘những cơn bão cấp 10 – 13’, tính theo cả vận tốc lẫn mức độ hủy hoại môi trường kinh tế – xã hội. Đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phân công Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì làm việc với hai địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn (1) 

Tuy nhiên, có những sự thật mà Đảng và Nhà nước này đã ‘giấu nhẹm’, còn ‘truyên thông quốc doanh’ thì mù lòa, không biết ất giáp là gì, mà có biết chắc gì đã được trưng lên mặt báo. Thứ nhất, đó là việc phải vô hiệu hóa đòn trấn yểm tại Công trình Bắc Hưng Hải. Công trình này do Trung Quốc cố vấn nhằm mục đích tưới tiêu, cấp nước và phòng chống lũ lụt cho một vùng rộng lớn bao gồm các tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Trên thực tế, việc ‘xẻ đôi’ một vùng đồng bằng phì nhiêu do quá trình bồi đắp trầm tích hàng triệu năm đã dẫn đến những ‘lợi bất cập hại’. Đó là đòn trấn yểm nguy hiểm! Thời bấy giờ, để làm cửa lấy nước dẫn, theo chính lời của chuyên gia, chúng ta đã phải ‘hy sinh’ diện tích đất của làng nghề gốm Bát Tràng. Đến nay, thật đau xót khi dòng kênh đã bị ô nhiễm nặng nề. Nếu không có cách gì để ‘chữa lành’ thì Bắc Hưng Hải đang trở thành phế tích (2). Chiều 7/7, tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đích thân về dự Hội nghị công bố ‘Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên năm 2024’. Chưa biết bằng cách nào, nhưng TTg Chính đã kêu gọi phải xây dựng Hưng Yên ‘thành kỳ tích Sông Hồng’? (3). Từ ‘phế tích Bắc Hưng Hải’ chưa rõ Bộ trưởng Quang có phép lạ nào để hiện thực hóa điều này?

Sự thật thứ hai, càng không mấy ai để ý. Đó là với Quyết định 613, Phạm Minh Chính đang toa rập với Tô Lâm (vì Hưng Yên là quê cha đất tổ của tân Chủ tịch nước), dùng Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (lại cũng là dân Hưng Yên) bảo kê ‘lãnh đạo tỉnh nhà’ trong việc làm đầu mối cho các công trình của Tập đoàn Vingroup. Tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư tại Hưng Yên, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và dịch vụ. ‘Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire’ là một trong những công trình nổi bật. Đây là dự án khu đô thị lớn, nằm tại huyện Văn Giang (huyện nhà của Tô Lâm). Dự án có quy mô rộng lớn, với các tiện ích hiện đại như công viên, hồ điều hòa, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại. ‘Vinhomes Ocean Park 2’ được thiết kế với mục tiêu trở thành một khu đô thị kiểu mẫu (Hy vọng sẽ không ‘kiểu mẫu như Bắc Hưng Hải!’ (4) Theo tin nội bộ, ký Quyết định 613 là theo ý Tô Lâm, để Lương Tam Quang bảo kê cho tỉnh nhà. Làm thế, khác nào TTg chắp thêm nanh cho ‘hai con hổ Hưng Yên’? Buộc phải chắp cánh cho đối thủ, cho thấy, TTg Phạm Minh Chính đang ở thế bị động trong cuộc cờ người.

Sự thật ẩn dấu thứ ba: Quyết định 613 thực chất là một thao tác ‘tráng men’ của Đảng và Nhà nước để Lương Tam Quang có thể trở thành Phó Thủ tướng thường trực trong tương lai gần. Dường như các sao chiếu mệnh tốt nhất đều hội tụ vào tân Bộ trưởng Quang. Trước Đại hội 13, Trung ương đã có kế hoạch điều ông về Nghệ An làm một khóa Bí thư để đề bạt tiếp. Nhưng cánh Nghệ Tĩnh bướng bỉnh, nên chuyện không thành. Tam Quang lúc ấy không được như Trần Quốc Tỏ, về ‘tráng men’ ở Thái Nguyên và mau chóng trở thành Thứ trưởng thường trực. Nhưng vì không là ‘cánh hẩu’ của Tô bộ trưởng, nên Trần Quốc Tỏ chỉ được phụ trách BCA có mấy hôm. Chỉ sau mấy ngày, TTg Chính đã đề xuất với Quốc hội bổ nhiệm Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng. Từ chỗ ‘trật Bộ Chính trị’ tại Trung ương 9, Quang nhanh chóng ngồi vào ghế Bộ trưởng, dù chỉ là một Ủy viên trung ương chưa trọn khóa. Đã là Bộ trưởng, nghiễm nhiên ông cũng là Bí thư Đảng ủy CATW, làm sếp của cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Phạm Minh Chính.

‘Quá tam vẫn chưa qua ba bận’. Còn một sự thật thứ tư không mấy nhân văn, đó là Bí thứ Đảng ủy CATW Lương Tam Quang có trách nhiệm trước tân Chủ tịch nước và Trung ương Đảng, phải ‘tảo thanh’ cánh Đà Nẵng trên mọi phương diện. Phải dọn sạch tất cả những ‘đống rác cũ’ mà Nguyên Văn Chi (5), Nguyễn Bá Thanh (6) là các ‘ông vua’ một thời ở thành phố được tụng ca là đáng sống, để lại. Hiển nhiên là mấy ‘ông trời con’ này của Đảng đã ‘tan tành xác pháo’, kể cả các thế tử của mỗi vị là Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Bá Cảnh, đều suýt toi mạng, phải ‘bỏ của chạy lấy người’, theo đúng nghĩa đen. Nhưng ai dám bảo đảm, các chân rết của Văn Chi và Bá Thanh đã được nhổ hết tận gốc? Theo tin nội bộ, Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 không muốn thấy bất cứ một Ủy viên BCT nào từ Đà Nẵng, còn Ủy viên TW thì có thể du di, vì cái ghế Bí thư. Hơn nữa, Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn thành cuộc ‘tảo thanh’ tại nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ ấy, công đoạn ‘tráng men’ của Bộ trưởng Lương Tam Quang càng đáng ‘đồng tiền bát gạo’.

Nhìn vào Quyết định 613, có chuyên gia đã bình luận, vậy là Bộ trưởng Bộ Công an đã công khai điều hành chính phủ (7). ‘Đế chế Tô Lâm’ không phải bây giờ mới hình thành. Nhưng với tốc độ suy sụp về sức khỏe của TBT Nguyễn Phú Trọng, tân Chủ tịch nước đã chủ động tăng tốc một số ‘công tác chuẩn bị’ cho Hội nghị Trung ương 10 sắp tới và cho cả Đại hội 14 sang năm nữa. Nhờ đó, những sự thật liên quan đến Quyết định số 613 được hé lộ. ‘Một người làm quan cả họ được nhờ’; quan niệm truyền thống về sự ảnh hưởng của quyền lực và địa vị xã hội từ xưa vốn đã vậy. Đằng này Tô Đại tướng giờ đây đã là Vua của nước Việt. Chỉ qua vài thao tác đơn giản, ông đã thể hiện ‘chân mệnh đế vương’ của mình (8). Có điều cả Vua lẫn Tể tướng ép thuộc cấp làm những chuyện ngoài chuyên môn của mình thì vị Thượng thư ấy phải là ‘người ngoài hành tinh’. Nếu không khéo, Bộ trưởng Quang có thể trở thành nạn nhân của những đấu đá trên thượng tầng chính trị Ba Đình. Từ nay đến khi có Đại hội Đảng vào 2024 và cả sau này nữa, mong Bộ trưởng bảo trọng. Trùm ngành công an nhưng nhớ để phúc đức cho con cháu!
_____________
Tham khảo:
(1) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-phan-cong-nhiem-vu-cho-bo-truong-bo-cong-an-luong-tam-quang-119240710104937361.htm 10/7 
(2) https://tuoitre.vn/cong-trinh-hon-nua-the-ky-bac-hung-hai-o-nhiem-nang-khong-giai-quyet-se-thanh-phe-tich-20240421223928437.htm 
(3) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-giao-8-nhiem-vu-de-phat-trien-hung-yen-gop-phan-lam-nen-ky-tich-song-hong-119240707183019545.htm 
(4) https://vinhomesvangiang.vn/ 
(5) https://viettimes.vn/bi-thu-da-nang-39-tuoi-khong-chi-vi-xuan-anh-la-con-ong-nguyen-van-chi-cu-the-len-lam-post11265.html 
(6) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/ng-ba-thanh-manner-n-fate-01042015052101.html 
(7) https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lo-dien-guong-may-cong-an-tri-dang-hinh-thanh-tai-viet-nam/#google_vignette 
(8) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/to-lam-destined-to-be-supreme-leader-07142024090644.html