NÃO TRẠNG

Đến bây giờ mà vẫn còn một số kẻ cất lời lên với quan điểm cho rằng tội phạm hoành hành, nạn chặt phá rừng tràn lan (mà bỏ qua việc cho phép dự án vào đầu tư hay làm thuỷ điện mà xem nhẹ các điều kiện và ai có thẩm quyền cấp phép đến duy trì hoạt động) bằng việc đổ lỗi cho người dân mà không phải bởi sự lãnh đạo hay của cán bộ nhà nước thì đó là lập luận của những loài súc vật, không còn là người nữa.

Bởi nếu để xã hội xảy ra những thảm trạng ấy, mà nếu cứ đổ lỗi cho người dân gây ra thì há chẳng phải cái chính quyền đó đáng để vứt đi rồi sao? Vì nó tồn tại mà đâu có ý nghĩa gì để ngăn chặn hay trừng trị tội phạm diễn ra và tàn phá đất nước đến mức kiệt quệ và khủng khiếp đến thế?

Chúng ta đã tạo ra những bộ não của những loài súc vật, bảo vệ đến cùng miếng ăn trên nỗi đau và mất mát của đồng loại mình. Chúng ta đã tạo ra sản phẩm của một xã hội man rợ, ngu si và bất chấp tất cả, từ pháp luật đến lẽ phải để chúng bảo vệ cho thứ gì đó là miếng ăn của bản thân.

Và nếu một chính quyền đủ mạnh, đủ trí tuệ và sự thông thái, biết lắng nghe và đủ học thuật, ắt hẳn nó đã không cần đến hàng chục đến hàng trăm ngàn "dư luận viên" với não trạng thiếu hụt tri thức và cả đạo đức để làm nô lệ làm gì.

Và giờ, không chỉ biển chết, hạn hán, lũ lụt càn quét, mà không khí trên đầu chúng ta cũng đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm và độc hại. Kể cả tiếng ồn, luôn vượt mức cho phép ở ngưỡng nghe là khoảng 78 dB, nhưng chúng ta thường sống trong sự ồn ào và trộn lẫn của hàng trăm, nghìn loại âm thanh hỗn tạp với âm lượng lớn kinh hoàng.

Nhưng tiếc rằng, đa phần dân chúng còn sống trong cảnh nghèo khó và chưa đủ tri thức, nên sẽ chưa đòi hỏi gì cao về mặt nhu cầu tinh thần và điều kiện sống để sống một cách an toàn, bền vững và có thể cống hiến xây dựng đất nước, xã hội phồn vinh, văn minh và thịnh vượng.

Quân đội, công an, nhà tù, báo chí, giáo dục và hàng vạn hội, đoàn phục vụ chưa đủ hay sao mà còn cần đến cả lực lượng dư luận viên hùng hậu để áp chế những chính kiến đối lập từ nhân dân của mình?

FB Luân Lê