Làng biển đẹp bậc nhất Việt Nam sắp biến mất?

 

- Thái Hạo -
 
Lộ Diêu, làng biển đẹp bậc nhất Việt Nam tại Bình Định đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn khi tỉnh này đã chấp thuận đầu tư dự án gang thép 53.000 tỉ đồng.
 
Đáng chú ý, năm 2021, tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận cho nhà máy này mọc lên nhưng là ở một địa điểm khác: hai xã Mỹ Thọ và Mỹ An (huyện Phù Mỹ). Vì sao phải "di dời" dự án? Trả lời câu hỏi này của Tuổi Trẻ Online chiều 28-12, ông Nguyễn Thành Hải - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định - cho biết: chủ đầu tư nghiên cứu địa điểm khác, thấy vị trí ở thôn Lộ Diêu tốt hơn về các điều kiện tự nhiên nên họ đề nghị và được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư (báo Tuổi Trẻ).
 
Một lo lắng lớn: dù đã chấp thuận chủ trưởng đầu tư và lập Ban chỉ đạo dự án, nhưng tỉnh này vẫn chưa có công bố đánh giá tác động môi trường.
 
Cũng theo báo Tuổi trẻ, lãnh đạo cơ quan chức năng và thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) dự án này chỉ được triển khai khi được sự đồng thuận cao của người dân”. Nhưng như quan sát của tôi, người dân Bình Định lẫn người dân cả nước đang tỏ ra lo lắng và bức xúc, dẫn chứng là rất nhiều tiếng nói trái chiều đã cất lên trên khắp mạng xã hội. Báo chí cũng cùng tâm trạng.
 
Báo Dân Việt trong bài “Lộ diện "ông chủ" thực sự của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn 53.500 tỷ vừa được Bình Định chấp thuận đầu tư” đã cho biết: Công ty CP Gang Thép Long Sơn Phù Mỹ thành lập ngày 5/7/2021, trụ sở chính hiện ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Trịnh Quang Hải (SN 1968). Công ty Long Sơn được biết là chủ đầu tư Nhà máy Xi măng cùng tên nổi tiếng tại Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 3.960 tỷ đồng, đi vào hoạt động cuối năm 2016.
 
Cũng theo bài báo này: “mới đây hồi tháng 9/2022, Công ty Long Sơn bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt số tiền 520 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”.