Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Phạm Minh Vũ|

Trương Quốc Cường thứ trưởng bộ y tế, kẻ vừa bị Bộ công an khởi tố vì liên quan đến vụ buôn bán thuốc trị ung thư giả (Health 2000 Canada). Trong thời gian Cường làm cục trưởng cục quản lý dược, đã phê duyệt hàng loạt thuốc giả, trong đó có trị ung thư bởi công ty Pharma.

Đương nhiên, không chỉ mình Cường, mà vai trò lúc đó lớn nhất phải kể đến Mụ phù thủy Kim Tiến, nhưng vì đàn em của ông trọng nên Kim tiến không thấy nhắc tới trong vụ án và không biết kim Tiến tốn bao tiền để mình thành vô can?
 
Phải nói rằng, hành vi buôn thuốc giả để trục lợi từ người khốn khổ là hành vi cực kỳ đốn mạt và đe hèn, chỉ những người cộng sản mới đủ can đảm để làm việc trời bất nhân đó thôi. Đã có nhiều người bệnh tin tưởng vào loại thuốc giả đó đã bán cả gi nghiệp hầu mua thuốc để trị bệnh, đâu ai ngờ...
 
Khi khám xét nhà của Cường, nghe đâu Cường sở hữu mười mấy căn biệt thự, mỗi căn không dưới 700m2. Tiền đâu lắm thế nếu không phải là ăn trên xương máu người bệnh?
 
Trong một lần Cường than: "Nếu có kiếp sau, tôi không làm ngành y nữa mà làm nhà báo". Tôi không nghĩ làm nhà báo là tốt đâu Cường, bản chất lưu manh ác độc như Cường mà làm nhà báo thì đầu quân cho tuyên giáo nói láo thì Dân cũng chết kiểu khác nữa.
 
Tôi khuyên cường, nếu có kiếp sau, đừng theo cộng sản nữa cường à. Theo cs anh làm gì cũng không giống con người một chút nào cả, cho dù nhà báo, vì cơ chế nó thế!
 
Kiếp này coi như bỏ đi Cường./.
 
Fb Phạm Minh Vũ