Cuộc chiến Formosa...

Formosa là một cuộc chiến đầy gây cấn và cam go cho cả hai phía; nhân dân và nhà cầm quyền.

Những ngày vừa qua nhà cầm quyền Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục lún sâu vào những sai lầm chết người khi họ chống lại, đối đầu với nhân dân và các Linh mục Giáo phận Vinh trên mặt trận truyền thông hay những văn bản phi pháp được tung ra.

Những cuộc tấn công nhắm vào Linh mục và nhân dân Nghệ An của nhà cầm quyền đang bị tác dụng ngược trước chân lý và sự thật của nhân dân miền Trung.

Làm lãnh đạo mà không hiểu tính cách, nhân khẩu học, văn hóa của người miền Trung thì không thể có được tư duy lớn để làm lòng dân yên ổn và sự khả tín vào giới lãnh đạo.

Hãy xem những gì mà các Linh mục và người dân miền Trung đáp trả, nhà cầm quyền càng quyết tâm triệt tiêu tinh thần đấu tranh của nhân dân thì nhân dân lại càng quyết liệt hơn trong việc đấu tranh để thoát khỏi Formosa.

Kế sách "luân xa chiến" của các Linh mục và người dân miền Trung đang được thực hiện một cách hết sức khuôn mẫu và hiệu quả. Các Linh mục thì thay nhau ra trận, đoàn dân thì kế tiếp nhau để dưỡng quân và xung trận.

Ở Giáo phận Vinh không phải chỉ có một mình Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, hay Trần Đình Lai là người sẵn sàng hy sinh vì người dân mà còn rất nhiều Linh mục khác đã chuẩn bị tâm thế để tiếp bước.

Người dân miền Trung có sợ bị đàn áp, đánh đập, thậm chí bị bỏ tù, giết hại? Rõ ràng là không, mỗi ngày lại có thêm những Giáo xứ lên tiếng và đồng hành với công cuộc đánh đuổi Formosa.

Cứ nhìn mà xem, cha Nam đã nói: " Tôi sẽ trói mình dẫn đầu ngư dân Phú Yên đi khiếu kiện Formosa", và Giáo xứ Dũ Yên: “hãy bắt tất cả những người dân nơi đây" đã trả lời cho chúng ta thấy được quyết tâm khiếu kiện Formosa trong tâm thế của chân lý và sự thật. Vì vậy, họ không sợ bất cứ thế lực nào dù vẫn biết tứ vi thọ địch vây quanh, gầm thét và vồ mồi bất cứ lúc nào.

FB Sơn Văn Lê