"....BIỂU TÌNH


Biểu tình là quyền của công dân được hiến pháp ghi nhận, nhằm biểu lộ tình cảm ủng hộ hay phản đối một sự việc nào đó đang diễn ra trong xã hội.

Khi có những vấn đề bức xúc mà nhà cầm quyền không giải quyết hoặc không trả lời thỏa đáng thì công dân có quyền biểu tình để nói lên yêu cầu của mình.

Hiện nay xã hội chúng ta có quá nhiều chuyện bức xúc: Nhà đất bị giải tỏa nhưng đền bù không thỏa đáng, môi trường bị ô nhiễm, Formosa xả thải gây ra thảm họa nhưng không bị xử lý thỏa đáng, chủ quyền biển đảo bị xâm phạm, nhân quyền bị chà đạp...

Rất nhiều công dân đã bức xúc về các vấn đề trên nên từ lâu đã đi biểu tình, rộ lên nhất là từ những năm 2011 đến nay.
Năm 2016, 2017 đã liên tục nổ ra rất nhiều cuộc biểu tình dù cho nhà cầm quyền ra sức đàn áp ngăn chặn. Ngoài Sài Gòn và Hà Nội là hai trung tâm có truyền thống, khu vực bắc miền Trung xuất hiện thành một trung tâm biểu tình mới kể từ khi Formosa gây ra thảm họa làm điêu đứng cuộc sống hàng triệu dân nơi đây.

Từ trước đến nay, phần lớn các cuộc biểu tình do những tổ chức xã hội dân sự như No U, CLB Lê Hiếu Đằng, các nhóm vì môi trường, các tổ chức tôn giáo...đứng ra kêu gọi. Dân oan thì không cần ai kêu gọi vẫn liên tục biểu tình.

Hiện nay có nhiều lời kêu gọi đi biểu tình vào các ngày chủ nhật. Những lời kêu gọi đó chính thức phát ra từ LM Nguyễn Văn Lý, đại diện cho một tổ chức chưa ra công khai. Bên cạnh đó cũng có những lời kêu gọi ăn theo của một vài tổ chức hoặc cá nhân mù mờ khác.

Tuy tổ chức kêu gọi chưa rõ ràng, nhưng vì bức xúc trước thảm họa môi trường, trước nhân quyền bị chà đạp, trước mưu đồ xâm lược của Tàu cộng...nhiều người dân ở Sài Gòn và ở Nghệ Tĩnh đã đi biểu tình vào ngày chủ nhật vừa rồi.

Ngày mai, chủ nhật 13/2 lại có lời kêu gọi biểu tình.

Ai muốn đi hay không đi là quyền của mỗi người, mình có bức xúc muốn thể hiện ra cho nhà cầm quyền biết, cho xã hội biết thì cứ đi.
Ai chưa từng đi biểu tình lần nào cũng nên đi một lần để biết cảm giác mạnh, nhất là giới trẻ, chưa đáo biểu tình bất thành nam nhi.

Nhưng khi đi biểu tình thì phải biết trước rằng sẽ có đàn áp, đánh đập, bắt bớ. Tuy nhiên bắt rồi cũng thả trong ngày. Chưa ai đi biểu tình một vài lần mà bị bắt tù. Nhưng chắc chắn hậu biểu tình là có bị đưa vào danh sách đen, bị sách nhiễu, bị hù dọa, bị áp lực thôi việc, bị chủ nhà mời ra khỏi nhà trọ nếu như đang ở thuê...

Tuy nhiên một khi đã trải qua một vài lần, người biểu tình mới sẽ quen, sẽ trở thành gương mặt dày dặn trên mặt trận đấu tranh và có khả năng trở thành những người hoạt động giàu kinh nghiệm.

Còn chuyện ai đó lợi dụng thì cũng chẳng lo lắm, không dễ gì lợi dụng được nhau. Ta đi vì quyền lợi của bản thân ta và của gia đình ta, vì ta thấy có trách nhiệm với xã hội với đất nước. Tổ chức hay cá nhân nào lừa đảo và cơ hội trong thời đại thông tin nầy sẽ nhanh chóng bị lộ ra ngay.

Phải hiểu rằng môt vài cuộc biểu tình chưa giải quyết được gì, nhưng rất nhiều cuộc biểu tình sẽ góp dần các nhân tố mới vào lực ượng những người vượt qua sợ hãi. Một khi lực lượng ấy đông lên thì "lượng sẽ biến thành chất".

Chúc các bạn tham gia biểu tình ngày mai chân cứng đá mềm!

FB Huỳnh Ngọc Chênh