Đà Nẵng vừa lòi ra công trình phố Trung Quốc 1.500m2 được cho là xây dựng không phép.

Anh bạn rất thân hôm trước inbox với tôi bảo rằng, ở Đà Nẵng các quan to đang đánh nhau ghê lắm, vài ngày nữa sẽ có khối chuyện hay cho mà xem. Tôi cười và chờ đợi, bởi tôi biết, trên cái đất nước này, đến con kiến mà có tư tưởng chống đối nó cũng bị kiểm soát chứ đừng nói đến một công trình đồ sộ như vậy mà không ai biết gì, nhất là khi nó được xây ở ngay thành phố trung tâm được ví như Singapore của Việt Nam.

Việc quốc gia đại sự, từ lâu nó đã trở thành chuyện của một nhóm người và dân chúng chẳng là gì ngoài việc làm một công cụ để khi có xích mích hay muốn triệt hạ ai, các ông ấy lại lôi ra làm vũ khí để chiến đấu với nhau.

Nhân dân có biết công trình biệt phủ xây không phép trên đèo Hải Vân, có biết các vụ doanh nghiệp tặng xe sang, có biết ông bí thư Thanh Hoá nuôi bồ nhí, có biết người Trung Quốc mua đất tràn lan khắp Việt Nam...?

Không, nhân dân sẽ chẳng thể biết được gì nếu như các ông ấy không xích mích nhau trong việc ăn chia, các phe nhóm lợi ích không triệt hạ nhau để tranh giành miếng bánh quyền lực và mấy bác hám danh không tranh thủ gom phiếu cho các kỳ đại hội.

Và sắp tới, nhân dân sẽ còn chứng kiến rất nhiều điều bất ngờ đến từ việc đấu đá này nếu như nó vẫn chưa được sắp xếp ổn thoả.

Suy cho cùng, ở đất nước này cái gì người ta cũng bảo là của toàn dân, do toàn dân làm chủ, nhưng toàn dân là thằng nào, mặt mũi nó ra sao thì chẳng ai biết được. Chỉ biết cái thằng có tên là toàn dân ấy luôn bị xỏ mũi dắt đi và hứng chịu mọi hậu quả khi sự việc đã rồi.

Đến như cái việc bầu cử, thằng toàn dân chưa bao giờ bầu ai, nhưng lại bị gán cho cái trách nhiệm, "dân quyết sai dân lo mà chịu" thì đủ hiểu rằng sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả việc Việt Nam có nằm gọn trong lòng đất mẹ Trung Quốc đi nữa thì trách nhiệm này trước hết vẫn thuộc về toàn dân.

Ôi cái thằng toàn dân, mày mới chính là tội đồ lớn nhất của dân tộc này!

FB Nhân Thế Hoàng