Ông Trọng - Từ 10B Nguyễn Gia Thiều Đến Bệnh viện 108

 
 
Trưa nay 27-01, báo chí nhà nước đồng loạt lên tin với tựa ‘’Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là ‘một trong số các trường hợp đặc biệt được giới thiệu tái cử’ ’’. Báo chí đảng đồng loạt trích lời Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh. Ông Lềnh nói với các phóng viên bên lề phiên họp sáng 27/01 rằng “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử” và rằng “đề án nhân sự” sẽ được trình tại Đại hội 13 trong vài ngày tới. Và sau đó báo đảng lặng lẽ rút tin rút ảnh ông trọng.
 
Như vậy, những đồn đoán từ hội nghị TW 15 vừa qua cho rằng ông trọng sẽ ở lại thêm nhiệm kỳ là có cơ sở. Và như vậy, ông trọng sẽ tự tay viết lại điều lệ đảng để dọn đường cho bản thân mình tiếp tục cai trị đất nước thêm nhiều năm nữa.
Một lão già đi không vững, 77 tuổi, thời gian nằm trên giường bệnh nhiều hơn thời gian đi lại, một bước phải có người dìu dắt, vậy mà đi tới đâu cũng dạy đàn em là chống tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực, trong khi đó mà bản thân mình lại tham quyền cố vị. Đi tới đâu cũng dạy đàn em băng đảng của mình là làm gì cũng vì nhân dân. Nhưng ông trọng chưa nói là nhân dân nước nào? Síp hay Pháp, hoặc Đức?
 
Trong ngày sinh nhật của mình hôm 14-04 năm 2019 ông trọng vào đất Thành Nam (Kiên Giang) và bị đột quỵ, từ đó tới nay ông trọng ít xuất hiện trên truyền hình, đến giờ người ta không biết ông trọng làm việc ở giường bệnh viện 108 hay là giường bệnh ở Tư gia, nhưng có một điều chắc chắn ông trọng sức khỏe quá yếu. Một người tử tế, vì nhân dân, đã là một nguyên thủ quốc gia là phải đến với Nhân dân, lao vào vùng bão lũ như tổng thống Trump tự bỏ tiền túi cứu trợ Nhân dân Hoa kỳ khi gặp bão lũ, phải như Thủ tướng Nhật bản đến với Nhân dân vùng bị Động đất… Chưa kể là phải đi bang giao với các quốc gia khác để kiếm các hợp đồng đầu tư, hoặc là ra vùng biên cương lãnh hải hỏi thăm, động viên các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ quê hương từng tấc đất tổ tiên để lại. Nằm một chỗ sao lãnh đạo đây?
 
Những năm qua, thời gian ông trọng lên nắm quyền là chủ quyền đất đai của Việt Nam bị thu hẹp đi, nợ công tăng lên cấp số nhân, vị thế trong mắt quốc tế càng xấu đi bởi hình ảnh VN, quan chức thì tháo chạy khỏi VN lấy tiền tham ô mua đất đai, mua quốc tịch ở Síp, ở Pháp và nhiều quốc gia khác, đảng lãnh đạo xem xuất khẩu lao động là chủ trương lớn, là niềm tự hào của đảng, bán sức dân kiếm ngoại tệ mà tự hào gì nổi hay là đảng không biết nhục? Môi sinh càng ngày ô nhiễm, giáo dục đạo đức con người tụt xuống trầm trọng, và đặc biệt Tham nhũng ngày càng lộ ra quá nhiều, vụ nào cũng ngàn tỷ, mà nguyên nhân là bởi các quan chức tham nhũng đó do ông trọng lựa chọn, xong ông trọng bắt bỏ tù đám đảng viên như Thăng, Son Tuấn, Cang… để người đàn em gọi là ‘’kẻ đốt lò vĩ đại’’. Tự hào cái gì chống tham nhũng một đám do chính mình đẻ ra hả ông trọng?
 
Cậu học trò 10B Nguyễn Gia Thiều ngày xưa sau bao nhiêu năm về trường học đã tự nhận mình là ‘’người anh cả’’ ấy, giờ đã nằm 108 gần 2 năm nay. Ngặt một nổi người anh cả ăn phải nhờ người đút ấy, nay đang giữ vận mệnh của cả đất nước.
 
Còn nhớ lại năm 2018, người anh cả ấy đem giang sơn dâng cho giặc thông qua một cái danh từ mỹ miều ‘’Đặc khu kinh tế” . Nhưng gặp phải sự phản đối của lòng dân, người anh cả ấy đại diện cho đảng một lần phải ê mặt với Bắc kinh vì phải hủy dự luật trong sự không phục với Nhân dân, vì ông trọng không chịu nhượng bộ với dân.
 
Có lẽ, nhìn thấy ông trọng là một kẻ biết quy phục nên Bắc kinh cố giữ cho ông trọng tiếp tục nắm quyền? Chứ ai già rồi đi còn không vững mà lãnh đạo cái gì? Không khéo ở tuổi đó ăn cơm rồi còn nói là chưa thì làm sao gánh vác cả giang sơn đây? Nói xui chứ bác sỹ quên cho uống thuốc ông loạn thần lên làm sao mà ký tá, làm sao mà đọc mà duyệt văn thư?
 
Về nhà nghỉ ngơi đi ‘’anh cả’’, già rồi tham quyền cố vị làm gì cho trẻ nó khinh, nói đâu xa, đứa cháu hàng xóm mới lên mười nó nói ‘’Người gì mà vô liêm sỉ quá’’ Sau khi đọc báo đảng hay tin trung ương giới thiệu ”anh cả’’ thêm một nhiệm kỳ mới tức thì.
Về đi ông trọng, ông vô liêm sỉ quá!