Sau 45 năm, người Việt vẫn ngày đêm chạy trốn Cộng Sản

Amy Truc Tran|

Dù rằng “cây cột điện ở Mỹ nó cũng muốn về”, dù rằng “đất nước chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay”. Thế nhưng, nhiều tầng lớp người Việt vẫn ngày đêm ấp ủ một ước mơ đi khỏi cái nơi được hô hào là “thiên đường”.

Những kẻ có tiền và quyền, họ sẵn sàng bỏ ra những số tiền “khủng” để mua quốc tịch ở những “miền đất hứa”, số khác thì bỏ tiền đi du học rồi thì “đi chứ không về”, số khác nữa thì tìm cách “đu máy bay” rồi trốn ở lại. Nhưng, đáng thương nhất vẫn là những phận người thấp cổ bé họng, tiền không có, quyền cũng không, họ đành chấp nhận đánh cược số phận cho những chuyến vượt biên đầy rủi ro. Những cái chết trong container hay những chuyến đắm thuyền ngoài biển cả cũng không làm họ sợ hãi.

Những người Việt bị lực lượng chức năng Đài Loan bắt giữ ngày 15/9 vì vượt biên trái phép (ảnh: Chụp màn hình Liberty Times).

Mới đây, báo chí đưa tin, hơn 30 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đã đột nhập vào biên giới phía Nam Đài Loan vào sáng 15/9. Liberty Times cho biết nhóm người Việt Nam này đầu tiên đến Trung Quốc, sau đó vượt biên sang Đài Loan. Hiện đã có 23 người bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ trong lúc họ lẫn trốn trong các ngôi nhà và khu rừng xung quanh...

Thương cho thân phận dân mình, 45 năm rồi vẫn đêm ngày trốn chạy cộng sản... “Đất nước có bao giờ được như hôm nay”?!

Amy Truc Tran