Vui trên nỗi đau của Dân tộc!

Ảnh: Vương Nghị (trái) - Phạm Bình Minh

Phạm Minh Vũ|

Ngày 23/8 tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bằng việc ký Hiệp ước biên giới, như chúng ta đã biết Lê Khả Phiêu đã tự ghi tên mình vào danh sách những kẻ tay sai bán nước. Sau Hiệp ước Biên giới, Việt Nam mất hơn 15.000 cây số vuông đất dọc biên giới, Nửa Thác Bản Giốc...

Vậy mà hôm nay, con Trai Nguyễn Cơ Thạch lại vui mừng, niềm nở tỏ ra rất thân mật với kẻ thù của Việt Nam. Không những chiếm đất của ta, TQ cướp luôn 2 Quần đảo Hoàng Trường Sa, hàng ngày bắn giết ngư dân của ta, cướp ngư cụ, tài sản những ngư dân được mệnh danh là “những cột mốc sống chủ quyền trên biển”. Minh vui mừng gì trên máu đồng bào chết dưới tay bọn Bắc Kinh trong trận Biên giới 1979? Minh vui mừng gì với kẻ đã lấy máu các chiến sĩ Gạc Ma 1988? Minh vui gì trên mảnh đất cha ông bao đời để lại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan giờ đã rơi vào tay của kẻ đứng bên cạnh Minh?

Một động thái liên quan đến quân sự, hôm nay, Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia Hội thao Quân sự Army Games 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army-2020 tại Nga, diễn ra từ ngày 23/8.

Trong khi đó, Việt Nam đã từ chối tham gia cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm nay ở Hawaii bắt đầu từ ngày 17-31 tháng 8, mặc dù Mỹ đã mời.

Mỹ gần như đã cố gắng kéo Việt Nam vào lập trường chống Trung Quốc ở Biển đông, tặng các tàu chiến, thậm chí Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy “chân lý thuộc về kẻ mạnh” ở Biển Đông, lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với Bãi Tư Chính. Mỹ chứng tỏ cho thấy dù không phải bạn tốt nhưng cũng không phải là kẻ thù của Việt Nam.

Việc Việt Nam từ chối RIMPAC, nhưng lại cùng Trung Quốc tham gia Hội thao Quân sự Army Games đã chứng tỏ lập trường của Việt Nam là một quốc gia không bao giờ muốn mất lòng Bắc Kinh. Hay nói cách khác Việt Nam luôn xem TQ là bạn, khi ta thấy Bình Minh vui vẻ với kẻ thù của Việt Nam.

Ai muốn hỏi Việt Nam chọn phe chưa? Câu trả lời là Ông trọng đã chọn rồi đó. Mà chọn từ rất lâu rồi.