Dưới chế độ độc tài, người dân không được tự do...chết

Amy Truc Tran|

Ngoài việc không có quyền tự do ngôn luận thì người dân dưới chế độ cs còn không có quyền được “chết”. Như trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng dưới đây.

Một bức ảnh xúc động đang được loan truyền trên mạng xã hội sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một bác sĩ ở Trung Quốc đã tử vong do nhiễm virus Corona. Bức ảnh mô tả hình ảnh một thiên thần đeo khẩu trang đang dìu bác sỹ Lý bay lên trời, giữa không trung có một chiếc kéo thò ra cắt phăng đôi cánh thiên thần. Đó là chiếc kéo kiểm duyệt, chiếc kéo của nhà cầm quyền CSTQ chưa cho phép bác sỹ Lý ra đi, buộc anh phải lưu lại trần thế vài tiếng nữa, để cứu chữa cho sinh mệnh chính trị của họ.

Bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra ở Vũ Hán và bị cảnh cáo về việc này, anh đã từ trần vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/2. Thế nhưng, nhà cầm quyền CSTQ đã cố che giấu cái chết của anh, mãi đến rạng sáng ngày 07/02 mới chịu công bố, hòng kéo dài thời gian để tìm cách đối phó với sự phẫn nộ của dư luận.

Trần Khánh Khánh, cô phóng viên yêu đảng thuần thành của tờ Hoàn Cầu Thời báo trong tâm trạng gần như nổi loạn đã giận dữ viết trên mạng: “Bác sỹ Lý không có tự do để nói lên sự thật. Không có cả tự do để chết”.

Thương và cảm thông cho những số phận nhỏ nhoi sống trong lòng chế độ độc tài, cái chế độ coi dân như cỏ rác. Ngay cả 1 bác sỹ đang độ tuổi khỏe mạnh mà cũng phải ra đi vì virus Corona thì có thể hiểu được thực tế số lượng người chết do virus này nhiều thế nào ở Trung Quốc! Có điều con số thật thì không được công bố.

Nếu bạn im lặng thì dối trá thành sự thật, nếu bạn không đấu tranh thì sự thật thành dối trá. Đảng độc tài luôn biết cách định hướng dư luận giữa sự thật và dối trá. Hãy hành động trước khi bạn và người thân trở thành nạn nhân.