Xin đừng thơ ơ trước nguy cơ mất nước

Hôm qua (09.06.2018) tôi và một người bạn tâm sự với nhau. Chúng tôi nói về vấn đề lòng thờ ơ của con người khi sống trong vinh hoa phú quí.

Người bạn nói với tôi rằng càng ngày càng thấy ít giới trẻ và lứa tuổi của mình đi biểu tình trong ngày 30.04. và cô ta rất buồn khi thấy vậy. Thật sự hôm 30.04. tôi không có đi biểu tình. Từ khi có con tôi không có đi biểu tình nữa.

Tôi không biết tại sao tôi trở thành người như vậy. Có lẽ vì tôi coi trọng gia đình hơn. Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì tôi chỉ muốn được ở nhà với gia đình thôi. Bạn tôi thì khác, tuy là có gia đình và cũng đi làm, nhưng đến ngày 30.04 thì cùng gia đình chạy xe đến Berlin để biểu tình. Ngày 30.04. không những là ngày kỷ niệm miền Nam Việt Nam bị mất tự do và dân chủ thôi. Bạn tôi đến đó còn để đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bạn tôi nhắc lại vì sao chúng mình phải bỏ quê hương ra đi. Nếu chỉ vì ra đi về kinh tế thôi thì cần gì phải ra đi, vì nếu biết cách kinh doanh thì sống ở Việt Nam có thể bây giờ còn giàu hơn sống ở hải ngoại.
Đúng vậy, ba mẹ tôi đã dẫn chúng tôi rời khỏi Việt Nam bởi vì không chịu nỗi chế độ Cộng Sản. Bởi vì chế độ đó không trọng dụng những người có kiếng thức. Những ai trong đảng thì sẽ được ưu đãi dù là kiếng thức thấp kém. Bởi vì vậy trong thập niên 1980 đa số những gia đình có kiếng thức phải liều thân rời bỏ quê hương. Đến bây giờ ba mẹ của tôi đã hơn 70/80 tuổi mà vẫn còn đi biểu tình cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Tôi nghĩ lại thật là hổ thẹn, vì mình quá ích kỷ dù trong lòng vẫn yêu quê hương không ngừng.

Hôm nay tôi viết tâm thư này bởi vì muốn nhắc nhở các bạn hãy yêu quê hương bằng tiếng nói hoặc bằng hành động. Chính phủ Việt Nam muốn cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Đây là một thời gian rất dài. Theo tôi đó là một cách chiếm đất mới của Trung Quốc. Bây giờ chỉ là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thôi, nhưng mai sau sẽ là tất cả tỉnh dọc ven bờ biển Việt Nam. Vậy thì dân mình sẽ sống bằng gì đây? Nước Việt Nam sẽ mất đi đất đai dần dần.

Nói không chừng hậu quả sẽ giống Chăm Pa? ... Trời phạt Việt Nam mình chăng?

...

Lần này hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau xuống đường biểu tình trước Tổng lãnh sự CSVN tại Frankfurt. Mình tuy không còn sống ở Việt Nam, nhưng giòng máu của mình là con rồng cháu tiên. Mình quyết không thể ngẩn mặt quay lưng làm ngơ trước chuyện này được. Việt Nam hình cong như chử S bắt đầu từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau... sẽ biến dạng nếu chúng mình quay mặt làm ngơ.

Các bạn nào yêu nước thì mình xin hẹn gặp mặt vào

Chủ Nhật, 10.6.2018
lúc 12:30 giờ
tại trước Tổng lãnh sự Cộng Sản Việt Nam  
Kennedy-Allee 49
60596 Frankfurt am Main

Chúng ta cùng nhau làm bổn phận Con Rồng Cháu Tiên nhé.

Thân mến

Bảo