"THƯ GỞI NHỮNG AI LÀ ĐẢNG VIÊN ĐCS"

Trời lạnh này sáng sớm để kịp chuyến xe lên Hà Nội làm việc theo lời mời, tôi vào có Lão Thượng Tá Ngô Sơn CA Quận Hai Bà Trưng trực tiếp làm việc vào lúc 9h10' mình hỏi cái Balo của tôi các ông lấy thì trả lại đừng có làm phiền tôi, lúc đó có đúng 11 tên an ninh đứng xung quanh trong phòng Chỉ Huy công An Phường Nguyễn Du cộng 2 tên quay, 1 tên chụp ảnh và lão Sơn thì 15 tên làm việc ( nghĩ đến đây thì đủ hiểu nhân dân đóng thuế thì đừng hỏi tiền đâu hết rồi) thì 1 tên an ninh Quận rất trẻ tới bắt mình đứng dậy và kiểm tra xem có máy ghi âm không, và giật cái điện thoại trên tay mìh đang nói chuyện với anh Lô Đề VN và nói những lời có lẽ HCM sống lại cũng lắc đầu vì lão HCM không ngờ con cháu mình sau này lại không bằng con vật và đối xử mất dạy với Người chủ của mình như vậy. Và ép mình hãy khai ra hết tao biết mày làm gì rồi chỉ hỏi xem thái độ của mày thôi, thì mình cười 1 tí và gác chân lên bàn cao ngang ngực mình ngồi và nói thẳng thừng anh làm gì thì cứ làm thì nó im.
 

Rồi bắt đầu vào hỏi thì nó hỏi những câu linh tinh không đúng công việc và mình yêu cầu các anh hãy làm việc về cái balo của tôi thì nó hỏi linh tinh, sau đó khoảng 12h thì nó kiểm tra Balo vì 'niêm phong' và mời các vị lão thành đến làm chứng là của người dân nhặt được cho chúng tôi cho nên chúng tôi sẽ trả lại cho anh sớm nhất.

 

Lão Ngô Sơn bắt đầu kiểm tra từng cái thì mình Lo nhất là tập 68 cuốn nhân quyền nhưng nghĩ lại cầm nhiều như thế thì không nhận nên quyết tâm không nhận, nó kiểm tra từng tin nhắn trong điện thoại, từng ảnh mình chụp với ai? mình chỉ cho họ câu trả lời tôi không biết, đó không phải là của tôi vì tôi bị cướp cho nên tập Nhân quyền đó và ảnh trong điện thoại không phải là của tôi, lở có người hãm hại thì tôi chết à. Bọn chúng im.

Sau không khai thác được gì lão Ngô Sơn ra ngoài gặp lão nào nhìn có vẽ chức to lắm lão đó vừa bước vào thì tất cả côn an, an ninh trong phòng đều đứng dậy chào, lão sỏ tay vào túi quần nhìn mình và bước ra ngoài, gọi lão Ngô Sơn ra nói gì đó và tiếp tục những câu hỏi mà chỉ dọa đứa lên ba. Sau đó gần 5h chiều thì chúng biểu mình ký cam đoan rằng không bị CAP Nguyễn Du đánh đập và tra tấn. Mình ký song thì ra về.

Thưa các anh là lực lượng vũ trang nói riêng và Đảng viên ĐCS nói chung Tôi không có làm gì ảnh hưởng đến Tổ quốc mà ngược lại là đang bảo vệ Nhân dân tôi nhưng vì cái đúng với tôi tự nhiên tố cáo tội ác của ĐCS thì phải, có 1 anh trẻ là an ninh văng những lời thô tục và đe dọa sẽ đánh và bỏ tù với tôi, xin thưa rằng tôi cũng muốn đi tù lắm chứ chỉ vì các anh không cho tôi đi các anh hãy nghĩ lại rằng Cha ông các anh hy sinh để bảo vệ tổ quốc nhưng bây giờ các anh lại bảo vệ cho đảng phái bán nước cầu vinh sao? lão an ninh trẻ đó còn nói rằng chúng mày không làm gì được đâu vì VN có 20 vạn công an để làm gì?. Lời đe dọa như vậy các vị nghe có đau lòng không, sinh ra công an để bảo vệ nhân dân mà lại thể hiện tay khát máu.

Những tưởng lý luận của các anh thế nào khi mà không dụ dổ được tôi thì quay ra định dùng vũ lực đối với tôi nhưng kìa! quân tử thường dùng lý lẽ để nói với nhau chứ ai mà dùng đấm đá như vậy, đó là chuyện của những kẻ trẻ trâu ngoài đường xó chợ các anh ạ. Tôi thách với CA Tỉnh Quảng Trị rằng có ngon thì bắt tôi đi, còn các anh à tôi chỉ thách các anh nói chuyện đúng sai với tôi là đủ, vì đơn giản các anh làm gì có tí lý luận nào học thuyết Chủ nghĩa XHCN đó là 1 thứ tàn dư tro và muốn níu kéo lại nhưng đã quá rồi các anh ạ. Các anh biết không tôi biết các anh mặc áo công an là vì mục đích gì rồi, tôi biết các anh vào tổ chức CS là vì gì rồi? vì vậy tôi làm việc yêu nước là quyền của tôi, còn chuyện bắt bớ à tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi.

Thật sự ĐCS thế nào thì ai củng biết rồi, các anh đừng cố bảo vệ 1 cái vỏ khô đừng để 1 ngày cây mới đâm chồi thì các anh củng không có đường sống nữa vậy đạo quân tử và dạy luôn Rằng Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, các anh tề gia củng chưa nổi sao mà trị quốc huống chi là bình thiên hạ chứ. Tôi rất buồn ĐCS lại thê thảm như thế này, sinh ra 1 lũ ăn hại như các anh và bị lừa như các anh. Tôi tội nghiệp thay cho các anh đã bước 1 bước và điều chỉnh lịch sử bằng những việc làm vô nhân đạo.

Nếu mà các anh hôm nay làm việc với tôi trong đó tôi ấn tượng với lão an ninh trẻ mà định dọa đánh mình rằng TÔI THỀ SẼ ĐẤU TRANH ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG. Luôn sẵn sàng chờ các anh đến bắt đây nhưng mà hãy suy nghỉ rằng việc làm đó thì con cháu các anh sẽ thờ cúng các anh bằng tiếng Tàu đó anh à. Anh hỏi Facebook Sep Pham là của ai hả? đó là việc của anh chứ tôi không có nhiệm vụ trả lời. Tôi luôn bảo vệ và đứng về nhân dân, đừng bao giờ mà đe dọa bằng vũ lực với những người đấu tranh vì họ đang bảo vệ Tổ quốc thật sự còn các anh đang bảo vệ thứ lý tưởng tàn dư và ĐCS VN mang danh bán nước thật đó các anh à.

Tôi chào tạm biệt nhé.
Sep Pham.