Nhóm Thiện Chí VRNs sinh hoạt và cầu nguyện cho Ls. Lê Quốc Quân tại Hamburg

VRNs (17.02.2014) – Hamburg, Đức Quốc – Gần một trăm nguời đã tham dự buổi sinh họat Nhóm Thiện Chí VRNs và cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân.

Xế chiều ngày 15.02.14 tại trường Jenfelder Schule cộng đồng Công Giáo tại Hamburg đã có một buổi sinh hoạt đầm ấm và nhiều ý nghĩa.
Ban tổ chức đã giới thiệu linh mục JB Hồ Quang Lâm, CSsR và những quan khách đến từ xa như ông GB Phùng Khải Tuấn, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và  ông Giuse Đinh Kim Tân, tư vấn cho Liên Đoàn. Ngoài ra còn có ông Lê Văn Hồng, Trưởng Cộng Đoàn Công Giáo tại Hamburg và ông Nguyễn Hữu Huấn đại diện Ủy ban Cap Anamur cũng được chị MC Vũ Thị Khiếu.

Sau phần giới thiệu quan khách, chương trình bắt đầu với một bài hát “Tình Ngài Gọi Con” của Linh mục nhạc sĩ  Xuân Đường thuộc DCCT VN. Những mảnh đời bất hạnh tại VN đã hiện lên rõ nét theo những nốt nhạc lời ca của cha Xuân Đường.




Cha JB Lâm đã cám ơn sự hiện diện những người yêu mến DCCT, đến để hiểu rõ thêm về những việc làm cấp bách hiện nay của Nhà Dòng, đặc biệt là phương tiện Truyền Thông qua trang web Dòng Chúa Cứu Thế do Lm Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR trách nhiệm.
Ngoài ra, cha Lâm cũng chia xẻ những mục vụ khác của DCCT như truyền giáo tại Tây Nguyên, và chương trình “Bảo vệ sự sống”.

Cuốn DVD “Lời Ghi Vách Đá” được chiếu lên màn ảnh lớn cho mọi người tìm hiểu lịch sử từ lúc thành lập DCCT tại VN, những hoạt động của nhà Dòng về loan báo Tin Mừng và lên tiếng cho những bất công tại xã hội VN, những  người nghèo bị xã hội bỏ rơi. Tất cả những họat vụ đó đuợc VRNs loan truyền. Cha Lâm cũng không quên nhắc đến hoạt động rất tích cực của Văn Phòng Công Lý và Hoà Bình do cha Giuse Đinh Hữu Thoại trách nhiệm, đang giúp những người dân oan bị nhà cầm quyền tịch thu đất trái phép làm đơn khiếu kiện hầu đòi lại gia sản của mình.

Trong phần nghỉ giải lao mọi người đã có cơ hội chiếu cố đến một số sản phẩm nhằm gây quỹ cho Truyền Thông Chúa Cứu Thế được gửi từ VN và  Mỹ.
Cha Lâm đã lên tiếng mời gọi những người có tấm lòng ủng hộ những công việc của nhà Dòng tham gia vào trong nhóm Thiện Chí VRNs để hỗ trợ trực tiếp truyền thông Chúa Cứu Thế.

Trong phần hỏi đáp, một số ý kiến đóng góp đã được nêu lên trực tiếp với cha Lâm. Một vài anh chị nhận lời tình nguyện vào trong nhóm Thiện Chí. Cha Lâm sẽ liên lạc với qúy anh chị này trong những ngày sắp tới và sẽ giới thiệu đến cha Lê Ngọc Thanh.

Nhóm Thiện Chí VRNs là nhóm giáo dân và không giáo dân thiện nguyện giúp các họat động của VRNs về truyền tin, hổ trợ kỹ thuật và pháp luật,… Hiện Nhóm Thiện Chí đã có mặt tại nhiều bang của Hoa Kỳ, và kỳ này mở rộng sang Âu Châu.

Bài hát “Đừng Sợ” do cha Xuân Đường sáng tác và trình bày rất chuyên nghiệp trong một video clip được mọi người đặc biệt chú ý thưởng thức.  CD của Cha được nhiều người ủng hộ. Được  biết, cha Xuân Đường sẽ đến Hamburg vào cuối năm 2014 và Cha sẽ trình bày Lời Chúa qua Âm Nhạc.

Kết thúc buổi chia xẻ tâm tình là phần cầu nguyện cho LS.Lê Quốc Quân qua phần dẫn giải của cha Lâm. Bài “lời kinh Mẹ ơi đoái thương xem nước VN” vang lên như xin Mẹ hãy ban ơn lành xuống cho người luật sư yêu nước  trong phiên xử ngày 18.02.14. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của anh đã được chiếu lớn trên màn ảnh.

Và bài nhạc “Kinh Hoà Bình” cất lên trang trọng để kết thúc buổi gặp gỡ. Mọi người hiện diện nắm tay nhau hiệp thông cầu nguyện thật sốt sắng. Nhiều giọt nước mắt lăn tròn hòa lẫn vào lời dâng xin cho nước Việt Nam mau chóng thanh bình.

Mọi người đã dùng cơm tối với nhau bằngnhững món ăn do nhiều bàn tay đóng góp. Nhiều người chia tay về trong quyến luyến và cho biết rằng họ vui vì được tham dự một buổi gặp gỡ thật ý nghĩa. Email được trao đổi cho nhau để những ngày sắp tới sẽ có được những việc làm cụ thể giúp Dòng Chúa Cứu Thế. Một số người tham dự cho biết, họ đến để ủng hộ vì những công việc của nhà Dòng rất cần thiết cho việc đòi Công Lý và Hoà Bình cho Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức đã ưu ái tặng một phong thư lì xì cho VRNs.

Xin cám ơn qúy Bác, qúy Anh Chị đã đến ủng hộ khích lệ tinh thần cho Nhóm Thiện Chí VRNs tại Hamburg.