Gã bị bắt giam...

Lưu Trọng Văn|

Gã vừa nhận tin nhắn của một người tên là Phan Ngọc Lanh.

"Tôi nhớ không nhầm thì vào cuối năm 1979 hay đầu năm 1980 gì đó, anh Lưu Trọng Văn đang chụp ảnh tại bia tưởng niệm nhà báo Ta-Ka No tại Thị xã Lạng Sơn thì bị Công an Lạng Sơn tạm giữ vì lý do thấy có người lạ mặt đến chụp ảnh.

Lúc đó tôi và thiếu úy Nguyễn Ngọc Trang mới tốt nghiệp Học viện An ninh nên chỉ được phép ngồi xem thiếu úy Nguyễn Đức Rừng cán bộ phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ ghi lời khai của LTV mà không dám tham gia gì.

Giờ vào mạng XH thỉnh thoảng đọc bài của LTV thấy hay và thấy tiếc là hồi đó còn non quá không được phép làm việc với LTV. Sau này thiếu úy Nguyễn Ngọc Trang về HN, trước khi nghỉ hưu là thiếu tướng, cục trưởng cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Bộ Công an. Còn tôi là công nhân ngành Điện, một trong Fan hâm mộ nhà văn, nhà báo LTV vì có nhiều bài viết hay trên mạng XH”.

Thật xúc động có một sĩ quan an ninh nhắc lại kỷ niệm của gã. Mùa đông 1979 gã từ mặt trận CPC về tự mình ra mặt trận Lạng Sơn phía Bắc cho đủ bộ sưu tập chống Tàu cộng.

Thế quái nào đi tìm hiểu các nơi chiến địa ở Lạng Sơn thì bị công an theo dõi. Đêm gã không vào nhà khách của tỉnh ngủ mà mắc võng ở ngôi nhà do Trung Quốc giật mìn đổ nát, đánh giấc. Đang đu đưa võng thì một chiếc comangca nhà binh ập tới. Đèn pin sáng quắc chộp thẳng mắt gã, mấy công an vũ trang cầm súng AK chĩa vào gã. Gã chỉ còn nhớ trong đó có một nàng. Chà giờ mà tìm được nàng ấy thì hay quá.

Gã bị áp giải vào trại giam bên con suối đục ngầu. Sau khi bị hỏi cung, kể hành trình đến Lạng Sơn thế nào, đi những đâu mà gã thú thật do đèn điện quá lờ mờ nên không thể nhớ mặt ba chàng sĩ quan an ninh hỏi cung gã nữa, gã bị nhốt lại trong căn phòng nhỏ. Kệ, đêm làm tù nhân đó gã ngáy khò khò.

Ồi, cám ơn bạn Lanh quá, giờ mới biết tên người hỏi cung gã là đồng chí Nguyễn Đức Rừng và hai đồng chí ngồi theo dõi, hì, thực chất là ngồi canh chăng, tên Phan Ngọc Lanh và Nguyễn Ngọc Trang.

Gã nhắn tin lại cho anh Lanh: Ước gì gặp lại anh và anh Trang, anh Rừng để ôn lại lần bị hỏi cung do nghi tôi có âm mưu phá hoại gì đó khi đi đến vùng chiến địa này. Thật cảm động khi nhận tin nhắn này của anh sau 41 năm. Tôi ra HN sẽ kiếm gặp anh.

Anh Lanh nhắn lại:

"Tôi , Trang, Phạm Xuân Cần, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), và Tô Lâm (bộ trưởng CA) là đồng môn D6 - HVAN khoá 74-79 đấy ngày 9.10 này sẽ họp nhóm”.

Gã nhắn: Tôi có quen Paul Nguyễn Hoàng Đức sau này bỏ ngành an ninh để viết triết học và văn chương. Tôi rất quý Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Cha mẹ tôi là bạn chiến khu thân thiết với ông Nguyễn Hữu Khiếu trùm an ninh khu Tư, bố của Ba Sàm. Anh cho tôi gửi lời thăm các anh Đức, Trang, Ba Sàm nhé.

Hẹn gặp!