Cô giáo Nguyễn Thị Tình kể chuyện 10 phút điện thoại thăm chồng là Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Năng Tĩnh

Tinh Nguyen |
 
CUỘC ĐIỆN THOẠI 10 PHÚT THÁNG 08/2020!
 
Hôm nay, ngày 06/08/2020, chồng em đã gọi điện về. Vậy là cuộc gọi tháng 07 và tháng 08 Ba và con không được gặp nhau vì mẹ đi dạy xa!
Ba con nhớ nhau quay quắt thế mà không được nghe nhau một cậu! Con thì cứ đòi Ba, ước ao, khát khao có ba bên cạnh những lúc mẹ xa nhà thế này. Ba thì luôn đau đáu dằn vặt vì con đến tuổi cần ba bên cạnh và đăc biệt lúc mẹ xa nhà thế này. Xót xa không thể tả nỗi.
 
Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh

Hôm nay, anh thông báo cho gia đình biết là trai giam số 5 đã tạm ngưng việc thăm gặp gia đình. Anh gọi điện sớm để gia đình biết khỏi mất công đi. Thương anh vô cùng tận. Đại dịch lại thêm khó khăn đơn chiếc, mỗi tháng mong được gặp người thân mà giờ không được. Anh nói, không được gặp vợ và người thân thì anh buồn lắm nhưng không đáng bằng việc anh lo cho mọi người ở ngoài ngày đêm vất vả mưu sinh trong đại dịch, cho việc vợ đi dạy xa và 2 con trai lo cho anh.

 
Về sức khỏe của anh thì đau lưng do sỏi thận rất nặng, nhiều lúc không thể đứng thẳng được. Răng cũng rất đau. Anh có làm đơn để được khám điều trị nhưng chưa được giải quyết. Giờ lại dịch bệnh nguy hiểm thế này nên không làm gì được. Cầu mong dịch nhanh hết.
 
Còn chuyện giấy ủy quyền của anh cần gửi về gia đình để lấy lại tài sản bị tịch thu lúc bị bắt từ 29/05/2019 thì vẫn không được giải quyết. Phía trại giam đưa ra LÝ DO: NGUYỄN NĂNG TĨNH KHÔNG NHẬN TỘI. Tất cả tài sản họ lấy đi 1 cách dễ dàng, không liên quan gì đến sự buộc tội mà sao gia đình cần lấy lại, nhất là số tiền vay đó để trả nợ lại khó khăn, chậm chạp đến thế này.
 
Anh cũng hỏi thăm anh em họ hàng nội ngoại, các Cha, thân hữu, bạn bè của anh có ổn cả không? Dịch kéo dài lại khó khăn hơn. Anh ở trong đó cứ lo cho người ở ngoài vô cùng, ngày đêm chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện, ngắm ảnh vợ con.
 
Bản thân Em thì lại lo lắng cho chồng hơn rất nhiều vì đã cô đơn thì mua dịch càng đơn côi, điều kiện trong đó thiếu thốn vật chất, dinh dưỡng cũng như tinh thần sẽ giảm sức đề kháng dễ sinh bệnh và lây bệnh hơn. Ngày nào em cũng thương, cũng mong cũng nhớ chồng. Em khát khao được gặp chồng đến nổi luôn mơ thấy chồng về nhưng sao trong giấc mơ chẳng thể chạm nhau được cho đến lúc nhận ra sự thật, đó chỉ là giấc mơ! Em buồn lắm, yếu đuối lắm muốn tâm sự hết cảm xúc cho chồng nghe để được chồng vỗ về như vốn dĩ trước đây nhưng em đã kìm nén không dám nói vì sợ chồng xót, chồng buồn, chồng dằn vặt. Em sợ lại nghẹn ngào mất hết thời gian vì 10 phút mà nhanh như 1 cơn gió bay qua. Bởi vậy, em đã cố thể hiện sự mạnh mẽ, vui vẻ cho anh yên lòng. Em cũng nói anh yên tâm vì em cũng đã săp xếp được mọi việc và nhân được nhiều sụe yêu thương, thấu hiểu, động viên.
 
Gần hết giờ, anh Tĩnh gửi lời cảm ơn đến các quý Cha, ông bà nội ngoại, thân nhân, ân nhân, thân hữu gần xa đã luôn yêu thương quan tâm đến anh và gia đình. Cầu chúc tất cả mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và sớm qua đại dịch virus CORONA.
 
Luôn trân trọng và chân thành cảm ơn tất cả mọi sự quan tâm. Cầu mong sớm qua đại dịch, sớm có vaccin và thuốc chữa. Cầu chúc cho tất cả chúng ta được mạnh khoẻ và bình an!
 
Vợ thầy Tĩnh,
Maria Nguyễn Thị Tình