Có bao giờ...!

 
Sau hơn 1 ngày ra mắt quỹ Vac-xin phòng chống Cúm V.ũ Hán, số tiền đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng bởi nhân dân, doanh nghiệp quyên góp. Phát biểu buổi ra mắt quỹ tối 5/06 vừa qua, Ông PM Chính nghẹn ngào vừa luyên thuyên đọc dài lê thê toàn những câu quen thuộc mà dân chán ngắt. Giọng ông đôi khi hạ, như nấc vì nghẹn ngào, nhìn sao mà đểu cáng mà đầy ảo ảnh quá ông Chính.

 

Có bao giờ, ông Chính thương xót dân nghèo đang bị dịch bệnh này, khi chính phủ của ông liên tục ra các lệnh giãn cách, thu hẹp nguồn sống hàng triệu người mà ông nghĩ tới họ? Cô bán hàng rong, chú xe ôm hay em bé bán vé số?
 
Gần 60.000 doanh nghiệp đóng cửa, hàng chục vạn lao động thất nghiệp, chính phủ ông có bao giờ giảm cho họ một ngàn tiền điện, hạ giá xăng dầu, hay gia hạn lãi ngân hàng, hoặc ngưng thu phí BOT để giảm áp lực cho họ không?
 
Đã không giúp họ, ông lại trơ trẽn đi lên tivi để xin hẳn tiền dân mà tỏ ra cái gì nếu không phải là thứ đạo đức giả? Trên thế giới này, có ai lại như các ông mà tìm mọi cách xin dân như thế không mà lúc này là lúc dân cần các ông nhất. Nước nào cũng cho tiền dân tiêu, hỗ trợ tối đa cho dân, duy nhất thiên đường XHCN xin lại người dân, lạ lùng. Nhìn nó đểu cáng lắm, đểu như đám công an Hải Phòng về Đồ Sơn được sử dụng “dịch vụ” miễn phí lại bắt các cô thối lại tiền vậy, đểu vô cùng.
 
Có bao giờ ông nghĩ, nhà hát ngàn tỷ, hay sân vận động hoành tráng hay tượng đài ngàn tỷ nó cũng chẳng giúp dân thoát khỏi virus V.ũ H.án không?
 
Có bao giờ ông nghẹn ngào cho nhân dân phải còng lưng đóng thuế mà nợ công ngày càng cao, thuế phí bị chính phủ ông thu tới nổi cơm dân không có gì ăn phải chan nước lã, phải bắt ve sầu ăn, mà đổi lại an sinh xã hội nó không được ưu tiên bằng các dự án phá rừng làm sân Golf hay tượng đài ngàn tỷ.
 
Các ông sẵn lòng vứt 20.000 tỷ qua dự án Cát Linh Hà Đông, 7,600 tỷ qua dự án thép Thái Nguyên, hay các dự án “cú đấm thủng” ngân khố dưới thời 3X hàng triệu triệu tỷ đồng, có ai từng xin lỗi với dân một lời chưa?
 
Chưa một lần chính phủ các ông nghĩ về cho dân, chưa bao giờ xin lỗi khi làm sai, dù bất cứ chuyện gì, ngay cả việc mua Vac-xin đúng ra trách nhiệm các ông phải lo, cuối cùng cũng để dân lo.
 
Có bao giờ, các ông nghĩ mình quá ăn hại khi không làm tốt trách nhiệm là bổn phận phụng sự nhân dân vì suốt ngày làm phiền dân, thì nên giải tán chính phủ đi không?
 
Phạm Minh Chính, đừng xạo nữa, càng nghẹn ngào nhìn nó đểu cáng, nó đê tiện lắm... thật đấy!