Câu chuyện cuối tuần

Nguyen Khan

Người xưa có câu :

Chưa đánh được người mặt đỏ như vang
Đánh được rồi mặt vàng như nghệ.

Putin đang đánh Ukraina, chưa đánh xong, mặt chưa vàng như nghệ nhưng chắc không còn đỏ nữa mà đã chuyển qua hồng hồng, tái tái…nên phải mang bom nguyên tử ra vung tay vung chân lấy lại sắc hồng.

Có lẽ Putin bị choáng váng vì không ngờ diễn biến quá xấu xảy ra tức thì ngay khi Putin vừa xua quân xâm lược Ukraina :

- Putin không tìm được một phiếu nào bênh vực Nga tại hội đồng Bảo An, chỉ tìm được 4 phiếu ủng hộ tại đại hội đồng LHQ trong hai nghị quyết lên án Nga xâm lăng Ukraina vừa rồi. Nghĩa là nước Nga vĩ đại của Putin chỉ còn 4 nước đồng minh : Bắc Triều Tiên, Syria, Belarus và Eritrea. Oái oăm là 4 nước này đều là những nước “mượn gạo” Nga để sống còn thì giúp được gì cho Putin ?

- Có vẻ Putin sai lầm khi chọn Tập Cận Bình làm đồng minh, dẫu hai bạo chúa gặp nhau trước giờ G đã ra thông cáo chung hợp tác không có giới hạn, không có vùng cấm, nghĩa là sự hợp tác còn chặc chẽ hơn quan hệ đồng minh thông thường. Không lẽ Putin không biết quan hệ Nga - Trung là quan hệ đồng sàn dị mộng, TC chưa nuốt trôi cục tức vì Giang Trạch Dân từng cắt nhượng đất biên giới Trung - Sô cho Liên Sô, còn ấm ức vì nhà Thanh nhượng vùng Viễn Đông cho Sa hoàng ? Và không lẽ Putin cũng không đề phòng tiền lệ TC từng hợp tác với chú Sam làm tan rã Liên Sô ? Để khi Putin xâm lăng Ukraina, TC bỏ phiếu trắng ở Hội đồng Bảo an lẫn Đại Hội đồng LHQ? Và hình như TC đã ngửa bài khi tuyên bố quan hệ Trung Nga là quan hệ đối tác chứ không phải quan hệ đồng minh. Để giờ này, khi Putin bị thế giới ghẻ lạnh quay lưng trừng phạt, không còn con đường nào khác ngoài việc chui vào tròng cho Bắc Kinh trấn lột kinh tế.

- Dù Putin đã lường trước việc Mỹ và Âu Châu trừng phạt kinh tế nên đã dự phòng những điều kiện cần thiết để đối phó với mọi bất trắc, kể cả bị ngắt kết nối SWIFT, chọn thời điểm tổng thống Mỹ là anh dật dờ để ra tay bành trướng, tự tin Âu Châu sẽ không dám làm to chuyện… Putin hoàn toàn không ngờ lần này Âu Châu phản ứng quá dữ dội, trừng phạt kinh tế quá mạnh, quá nhanh, tạo hiệu ứng domino cấm vận kinh tế Nga rộng khắp thế giới khiến hơn 2/3 dự trữ ngoại hối cho chiến tranh của Nga bị dính kẹt trong các ngân hàng Âu Châu, những tập đoàn và công ty lớn trên thế giới tháo chạy, thị trường chứng khoán phải đóng cửa cho khỏi sập tiệm, đồng Rub lao dốc… Putin choáng váng vì chưa biết nền kinh tế đi về đâu.

- Putin cũng không ngờ Ukraina bỗng dưng trở thành chàng David tí hon có thể đánh bại người khổng lồ Nga, cứ tưởng dân Ukraina sẽ vui mừng chào đón quân Nga, hay ít ra quân Nga cũng tóm gọn Zelensky và nội các của ông chóng vánh, hoàn toàn không ngờ sự phản kháng mãnh liệt của Ukraina khiến Nga có thể bị sa lầy… hoàn toàn không ngờ Âu Mỹ và nhiều nước trên thế giới công khai giúp đỡ cho Ukraina vệ quốc bất chấp lời hăm dọa trả đũa chưa từng thấy của Putin

- Có vẻ như Putin cảm nhận được quyết tâm của cộng đồng quốc tế đang làm tất cả vì một thế giới không có Putin. Nhưng không biết Putin có cảm nhận được điềm gỡ nếu Putin không giành được thắng lợi…Vì khi ấy rất có thể tương lai của Putin gần giống với số phận sa hoàng Nicolas đệ nhị sau khi để thua trận Nhật bản. Bởi vào năm 1905, Sa hoàng Nicolas đệ nhị đã điều một hạm đội khổng lồ tấn công đánh chiếm Nhật, bị hải quân Nhật đánh tan tành tại eo biển Đối Mã, nhận chìm gần hết hạm đội chỉ còn vài chiếc chạy về, một chiếc trong số đó hư hỏng nặng phải ghé Cam Ranh nằm chết dí ở đó. Sa hoàng thua trận tan nát sự nghiệp, bị cuộc cách mạng tháng 10 Nga xử tử. Không biết liệu Putin có chừa cho mình con đường lùi ?

Cuối tuần mọi người bình an dịch bệnh nhé./.