Buổi tâm tình với GS Phạm Minh Hoàng tại Hamburg

Trưa hôm qua, 23.06.2018, bà con phố cảng Hamburg đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với GS Phạm Minh Hoàng trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

Buổi sinh hoạt dạng này khá hiếm hoi ở đây. Bắt đầu bằng nghi thức chào cờ và mặc niệm. Rất nhiều người còn thuộc bài quốc ca Việt Nam tự do "Tiếng gọi công dân" để cùng hát vang.

Khoảng 45 phút đầu tiên anh Hoàng dùng để kể chuyện (tâm tình mà!) về ước mơ từ bé và công việc của anh để thực hiện mơ ước canh tân VN sau chiến tranh. Anh kể chuyện được đi du học bên Pháp và cơ hội thực hiện ước mơ khi trở về VN vào năm 2000. Cho tới khi anh bị bắt và phải ngồi tù 17 tháng vì tội tham gia đảng Việt Tân, nghĩa là "âm mưu lật đổ vc".

Dưới áp lực của Pháp vc buộc phải giảm án cho anh. Nhưng vì anh vẫn còn ở VN và vẫn tiếp tục hoạt động, anh trở thành chiếc gai nhọn đêm ngày đâm vào mắt chế độ, họ phải tìm mọi cách đưa anh ra khỏi VN.

Cuối cùng, quân sư nào đó đã bày cho TĐQuang cách trục xuất anh ra khỏi VN. Thế cô, dù nỗ lực cưỡng lại, anh vẫn bị họ dùng bạo lực xông vào nhà khiêng anh đi, sau khi bố trí cả trăm côn an đủ loại quanh nhà. Họ dùng cả máy phá sóng để cô lập người nhà luôn.

Thời gian dành cho phần đặt câu hỏi và tâm tình khá sôi nổi đã được tận dụng đến giây phút cuối. Anh Hoàng đã trả lời rất chân thành nên có thể nói là mọi người đều thỏa mãn với những câu hỏi của mình.


Gs. Phạm Minh Hoàng


Cử tọa đặt câu hỏi đến Gs. Phạm Minh Hoàng

Trước khi chấm dứt buổi tâm tình để dùng bữa cơm chiều chung, cử tọa đã xem các clips và hình ảnh biểu tình hôm 10.6 vốn đã tạo một tiếng vang lớn trong cộng đồng VN cả trong lẫn ngoài nước.

Không biết anh Hoàng có ăn miếng cơm nào không vì hết người này đến nhóm kia vây quanh anh hỏi chuyện. lấy địa chỉ liên lạc.

Với 60 - 70 người quan tâm đến dự trong mùa WC mà Đức đá trận gần như quyết định với Thụy Điển, một số người đã mua vé đi du lịch Hòa Lan theo dự trù từ lâu thì con số đó đã là khả quan đối với ban tổ chức.

Anh Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội NVTNCS tại Hamburg đã cám ơn cơ sở VT đã tổ chức một buổi sinh hoạt có ý nghĩa. Anh có nhã ý tặng một số tiền khá lớn (đối với ngân sách của Hội) để hỗ trợ các cuộc biểu tình trong nước. Nhưng chị Vũ Thị Khiếu đã đề nghị dùng số tiền đó để tài trợ cho phương tiện tổ chức biểu tình tại Berlin vào ngày 7/7 sắp tới nhằm mục đích đồng hành cùng dân trong nước phản đối âm mưu bán nước của vc qua hai đạo luật đặc khu và an ninh mạng.

Trước khi dùng cơm mọi người đã cầm biểu ngữ đứng chung lại với nhau, biểu lộ sự hiệp thông với đồng bào đấu tranh trong nước.

Trong lúc cơm chiều từng nhóm từng nhóm tha hồ chia sẻ với nhau về buổi tâm tình và hình hình đang nóng bỏng trong nước.

Cuối cùng thì dọn dẹp và chia tay vì nhiều người không muốn bỏ qua trận cầu quan trọng giữa Đức và Thụy Điển. Ở Đức thì phải ủng hộ đội nhà thôi!